01/04/2009 19:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tuyên bố chung của diễn đàn Phật giáo thế giới lần II

(GNO-ĐÀI LOAN): Diễn đàn Phật Giáo thế giới lần thứ 2 do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, hội Phật giáo Hồng Kong và Tổng hội quốc tế Phật Quang Sơn (2 bờ 3 nơi ) cùng tổ chức. Diễn ra từ ngày 28/3 đến ngày 1/4 năm 2009.

Lễ Khai mạc được tổ chức vào lúc 08 sáng ngày 28/3/2009 tại Hội trường Phạm cung khu du lịch Linh sơn đại Phật Chùa Tường Phù T.P Vô Tích tỉnh Giang Tô. Bế mạc vào lúc 15 giờ 30 ngày 1 tháng 4 năm 2009 tại Hội trường lớn Judan T.P Đài Bắc – Đài Loan. Chủ đề Chính của Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ 2 là: “ Thế giới hoà bình do chúng duyên hoà hợp”. Qua 5 ngày gồm 18 nhóm thảo luận, Hoà Thượng Tinh Vân thay mặt đại biểu tuyên đọc 18 điều tuyên bố chung của diễn đàn thống nhất như sau:

1. Chỉnh lý, bảo hộ và nghiên cứu Đại tạng kinh: Chúng ta cần tăng cường tính thực tuyển của Phật giáo, Hoằng dương chánh pháp, trùng hưng Phật giáo,

2. Cơ Hội và thách thức đối với Giáo dục Phật giáo: Chúng ta phải xem trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng già - bồi dưỡng nhơn tài, để có lớp người kế thừa hoằng truyền chánh pháp.

3. Kiến tạo hệ thống tu học của Phật giáo: Chúng ta phải xem trọng việc hướng dẫn Phật tử tu học.

4. Bảo bộ sáng tạo và phát triển văn hoá âm nhạc Phật giáo:  Chúng ta cần phải phổ cập hoá nghệ thuật và âm nhạc Phật giáo để mọi người nhận thức được gia trị văn hoá âm nhạc Phật giáo và nâng cao đời sống tinh thần.

5. Phật giáo và dân tộc tính: Chúng ta cần tăng cường tính liên hệ mật thiết giữa Phật giáo với văn hoá bản địa để tạo nên bản địa hoá Phật giáo.

6. Hỗ tương và phát triển giáo dục đại học và giáo dục Phật giáo: Chúng ta cần xem trọng và phát huy tính hỗ tương giáo dục Phật giáo và giáo dục cộng đồng xã hội.

7. Chúng thiện phụng hành- tư tưởng Phật giáo và doanh nghiệp: Chúng ta cần phát huy và truyền bá tư tưởng từ thiện công ích xã hội vào các doanh nghiệp.

8. Phật giáo và khoa học: Chúng ta phải truyền bá tư tưởng thật tướng vũ trụ vạn vật của Phật giáo đến toàn thế giới.

9. Giao lưu văn hoá Phật giáo giữa hai bờ eo biển và 4 nơi: Giữa hai bờ eo biển và 4 nơi của Phật giáo (Đại lục, Hồng Công Ma cao, Đài Loan) Chúng ta cần tăng cường sự giao lưu văn hoá và hợp tác.

10.Tinh thần Lục hoà của Phật giáo: Chúng ta cần vận dụng trí tuệ Phật giáo để phát huy tinh thần Lục hoà. (10 chủ đề trên được thảo luận tại T.P Vô Tích – Giang Tô. 8 chủ đề sau nay được thảo luận tại Đài Bắc - Đài Loan).

11. Sự nghiệp nghệ thuật và văn hoá Phật giáo: Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy nghệ thuật văn hoá Phật giáo đến toàn thế giới.

12. Phật giáo với tâm linh và môi trường: Chúng ta cần tăng cường sự quan tâm đến môi trường của toàn cầu và đời sống tâm linh của mọi người.

13. Phật giáo và từ thiện: Chúng ta nên tiếp tục phát huy và truyền bá tư tưởng từ bi của Phật giáo đến khắp mọi nơi của thế giới.

14. Phật giáo và sự dung hoà các tông phái: Chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết các tông phái Phật giáo và thống nhất ý chí hành động người con Phật.

15. Phật giáo và quản lý, tổ chức: Chúng ta cần phát huy tính quan trọng của giời luật và hệ thống và tổ chức quá tăng đoàn Phật giáo.

16. Phật giáo và sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp: Chúng ta cần linh hoạt và mở rộng phương pháp truyền bá chánh pháp làm cho mọi người hiểu được tinh thần của Phật giáo.

17. Giao lưu Quốc tế Phật giáo: Chúng ta cần mở rộng hoạt động và giao lưu với các dân tộc trên thế giới để giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.

18. Phật giáo và hiện đại hoá: Chúng ta có trách nhiệm làm cho chánh pháp được trường tồn và lấy tinh thần của Lục tổ Huệ Năng “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” (Phật pháp ở tại thế gian, không thể ra ngoài thế gian mà có thể tìm thấy sự giác ngộ) không những phật pháp đi vào đời sống nhân sanh mà còn luôn đồng hành cùng thời đại.

Thích Minh Nhẩn lược dịch

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Powered by Sacomtec