11/03/2010 13:12 (GMT+7)
(GNO-Dăklăk): Sáng nay 11-3, nhân đại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập chùa Phổ Minh – TP. Buôn Ma Thuột và khánh thành Tam quan bằng đá xanh Ninh Bình lớn nhất 5 tỉnh Tây Nguyên, Đại đức Trụ trì Thích Trí Minh đã tổ chức triển lãm một số tác phẩm nghệ thuật mang âm hưởng đạo pháp và dân tộc. Xem tiếp...
11/03/2010 18:58 (GMT+7)
Sau 18 năm bị lấy cắp và lưu lạc xứ người, 4 bức tranh cổ trong bộ tranh “Thập điện Diêm vương” mấy trăm năm tuổi đã được Công an TP Hà Nội trao trả cho ni sư Thích Đàm Quang, trụ trì chùa Trăm Gian (Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội). Xem tiếp...
TDH (9).JPG
23/02/2010 15:11 (GMT+7)
(GNO-Bắc Ninh): Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, một dòng tranh dân gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Xem tiếp...
taon-1.jpg
18/02/2010 06:58 (GMT+7)
Với chủ đề “Lạy tạ”, phòng tranh của họa sĩ - nhà thơ Lê Ký Thương mới đây tràn ngập một tình cảm biết ơn. Biết ơn nhật nguyệt mỗi ngày soi chiếu. Biết ơn chiếc lá khô “chết vui cho cành nảy lộc”. Biết ơn con bù nhìn canh lúa trên đồng vàng. Biết ơn chiếc chổi tre làm sáng bừng tâm thức. Xem tiếp...
14/02/2010 20:50 (GMT+7)
Sách Minh Tâm Bửu Giám có câu “Họa hổ họa bì nan họa cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm…” (Vẽ cọp vẽ da được, khó vẽ xương/ Biết người biết mặt mũi, chẳng biết lòng dạ). Vẽ hổ chẳng dễ, nhưng một trong những con vật được vẽ nhiều nhất từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim chính là hổ. Xem tiếp...
Tác phẩm tranh cắt giấy
10/02/2010 16:25 (GMT+7)
Một nhóm học sinh tiểu học Trung Châu thuộc thành phố Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã cho ra mắt tác phẩm cắt giấy nghệ thuật “Bách hổ tranh xuân” chào đón xuân mới Canh Dần vào hôm 4/2 vừa qua.
Xem tiếp...
10/02/2010 14:29 (GMT+7)
Có một họa sĩ đã gắn bó với đường hoa Nguyễn Huệ suốt mấy năm qua. Thời gian cận tết là lúc anh miệt mài với những công việc thầm lặng để làm ra những tác phẩm mà nếu thiếu chúng thì con đường với bao loài hoa khoe sắc đón xuân sẽ mất đi nhiều ý nghĩa Xem tiếp...
10/02/2010 10:13 (GMT+7)
Từ ngàn xưa nhân loại đã biết chơi hoa. Người ta say đắm hoa không chỉ nó mang vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa và kỳ diệu mà đất trời ban cho loài người mà vì hoa cũng có tâm hồn. Người xưa còn tin rằng hoa còn có cả “linh tính” nữa. Xem tiếp...
02/02/2010 23:00 (GMT+7)
Từ hơn 240 ngàn cổ vật đến hàng trăm ngàn mảnh vỡ là gốm sứ thu nhặt từ con tàu cổ đắm vùng biển Cù lao Chàm Hội An (Quảng Nam), một cuộc khai quật khảo cổ học dưới nước quy mô, tốn kém kéo dài bốn năm (1997 - 200) đã mang nhiều thông tin mới lạ, thú vị về gốm của người Việt xưa cho những nhà chuyên môn trong và ngoài nước. Người ta đặc biệt lưu ý đến giá trị mỹ thuật từ các loại kiểu dáng đến hoạ tiết, hoa văn vẽ trang trí trên mặt gốm.
Xem tiếp...
02/02/2010 08:30 (GMT+7)
"Trại sáng tác" của MPK là không gian thành phố hoa. "Phòng triển lãm" của tay máy Phước khùng là đất trời Đà Lạt. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 »