SD (2).JPG
05/03/2010 14:53 (GMT+7)
(GNO): Ngày 4-3 Ủy ban Nhân dân Q.Thủ Đức kết hợp Phòng Văn hóa- Thông tin Q.Thủ Đức đã tổ chức lễ trao bằng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP cho chùa Sùng Đức (phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức).   Xem tiếp...
04/03/2010 22:39 (GMT+7)
Được sự cho phép của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Công ty CP Mỹ nghệ Đông Sơn sẽ triển khai kế hoạch đúc 1.000 con rồng bằng đồng theo họa tiết rồng thời Lý để làm quà lưu niệm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Xem tiếp...
01/03/2010 11:35 (GMT+7)
Được xây dựng từ thời Trần (khoảng năm 1338), chùa Bối Khê được biết đến là ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo nhất còn sót lại của miền đất Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Không những vậy, đây còn là ngôi chùa duy nhất có hệ thống địa đạo từ thời kháng chiến chống Pháp còn tồn tại đến nay. Xem tiếp...
huyentran-13.gif
25/02/2010 09:36 (GMT+7)
Giác Ngộ - Kể từ khi đạo Phật được du nhập vào Việt Nam thì Đại lễ cầu an đầu năm hàng năm được tổ chức ở các chùa đã trở thành truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng của dân tộc trong ý nghĩa mong cầu “Phật nhật Tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an”. Xem tiếp...
21/02/2010 22:36 (GMT+7)
Dân gian ta có câu: “Rằm tháng giêng ai siêng thì quảy, rằm tháng bảy kẻ quảy người không, rằm tháng mười, mười người mười quảy” để nói lên tập quán cùng sự hệ trọng của từng cái rằm. Xem tiếp...
quenha.jpg
19/02/2010 15:53 (GMT+7)
".. Đến giờ, tôi mới hiểu tại sao những lúc ngồi gói những chiếc bánh xinh xinh ở góc chùa quê bao giờ bà cũng bắt tôi phải ngồi… vọc lá. Bà muốn cho tôi hiểu thêm về giá trị của tình thân, tình yêu quê hương, nét đẹp của văn hóa Việt qua những chiếc bánh vuông, dài tượng trưng cho đất trời muôn thuở." Xem tiếp...
16/02/2010 00:07 (GMT+7)
Tục đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa truyền thống của người Việt từ ngàn đời nay. Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa đào đua sắc thắm, người ta đi lễ chùa để cầu phúc cho một năm an lành. Họ đến chùa không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Tất cả những điều đó như một gam màu lấp lánh, tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam Xem tiếp...
huongthien.jpg
13/02/2010 13:50 (GMT+7)
Ánh sáng của mặt trời chiếu rạng ban ngày, bóng tối mờ ảo của mặt trăng mát dịu ban đêm… và cứ thế dòng thời gian nối tiếp qua mau. Một ngày, một tháng, một năm, rồi mười năm, trăm năm, ngàn năm… Mặt trời, mặt trăng mãi mãi là người bạn, người tình của con người; hết thế hệ này đến thế hệ khác, nối tiếp đi qua. Xem tiếp...
09/02/2010 09:49 (GMT+7)
Giác Ngộ - Phật giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời phát triển, tồn tại song song với sự  phát triển của loài người. Trong quá trình đó, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, phong tục tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Xem tiếp...
31/01/2010 11:11 (GMT+7)
Nằm ngay quốc lộ 1B cũ, tại thôn Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn,  Bắc Ninh, du khách chẳng mấy khó khăn để đến thăm chùa Dận, ngôi chùa gắn liền với các vị thiền sư có tiếng trong lịch sử như Định Không, Vạn Hạnh, Lý Khánh Vân. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 »