Lung linh Tây Hồ
07/09/2010 18:22 (GMT+7)
Thiên đường chốn nhân gian" ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc chưa bao giờ làm thất vọng du khách thập phương với vẻ đẹp mê hồn, không bút nào tả xiết. Xem tiếp...
07/09/2010 07:04 (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho hoa hồng những cụm mỹ từ như: Bà chúa các loại hoa, thiên hạ đệ nhất hoa hay chúa tể các loại hoa...
Xem tiếp...
shwedagon 1.jpg
06/09/2010 12:34 (GMT+7)
Đến Myanmar, người ta dễ choáng ngợp bởi hàng ngàn ngôi đền, chùa, tháp vàng rực khắp nơi và điều đó đã tạo cho đất nước này một vẻ mơ màng độc đáo. Xem tiếp...
31/08/2010 19:43 (GMT+7)
Có rất nhiều lý do khiến bạn muốn đặt chân đến Myanmar - nơi được coi là thánh địa Phật giáo với hàng ngàn chùa tháp. Với nhiều yếu tố như con người Myanmar hiền lành, thân thiện, mến khách, môi trường tự nhiên còn hoang sơ.
Xem tiếp...
23/08/2010 08:04 (GMT+7)
Với những máy ảnh chuyên dụng, khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên được các tay máy ghi lại.Xem tiếp...
22/08/2010 15:04 (GMT+7)
Giác Ngộ - Đến thành phố di sản văn hóa thế giới Hội An, điều đầu tiên du khách dễ dàng nhận thấy là đèn hoa được trang trí khắp nơi. Ngoài chùa Cầu đã đi vào thơ ca, sông Hoài mang vẻ đẹp huyền bí và các cổ tự thâm nghiêm, phố cổ như khoác lên mình nét riêng biệt trong sự điểm tô của nhiều loại lồng đèn khác nhau. Xem tiếp...
Vào mùa không lễ hội, bến Yến có hàng nghìn con đò tập kết - Ảnh: Tiến Thành
21/08/2010 06:31 (GMT+7)
Lối đi thoang thoảng hương hoa đại, bậc đá phủ rêu phong, những nhũ đá muôn hình muôn vẻ nằm sâu trong lòng động... Tất cả hiện lên vẻ đẹp thanh tịnh, ban sơ. Du ngoạn vào những ngày cuối hạ mới thấy chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội)  chẳng hổ danh là“Nam thiên đệ nhất động". Xem tiếp...
20/08/2010 16:37 (GMT+7)
Chùa Hương ngày hè tháng 7 hoàn toàn khác lạ. Không còn cảnh lễ Tết tấp nập người, khói hương nghi ngút mà chỉ là một không gian yên bình, vắng lặng... Xem tiếp...
Shangrila - Đường chân trời đã mất - Tin180.com (Ảnh 1)
20/08/2010 09:53 (GMT+7)
Vòng luân xa liên tục không đứt đoạn, miệng lẩm nhẩm "Úm ma ni", tôi vừa không ngừng tay quay vừa thầm mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người thân yêu trên mảnh đất linh thiêng này. Xem tiếp...
19/08/2010 21:27 (GMT+7)
Tôi cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ vốn đã lộn xộn của mình nay lại được ướp lạnh bởi thời tiết ở độ cao 3.700m này, tìm xem còn chút gì trong những cuốn sách mà tôi đã đọc trước khi đi Tây Tạng để không bỏ sót cơ hội chiêm bái đất thiêng. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »