22/06/2009 21:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hà Nội, ngọt ngào sen trên phố

Gặp những hàng sen rong trên phố, chợt giật mình “sen hồ Tây đã nở?”. Hỏi chuyện mấy người bán mới biết, đấy không phải sen hồ Tây, mà là sen từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây chuyển về. Tò mò theo chân người bán, ghi lại những khoảnh khắc sen trên phố...


Vẫn cảm nhận rõ không gian xanh ở đầm sen hồ Tây, giữa bốn bề phố thị. Sen hồ Tây đang chớm vào mùa...


...nhưng đã có những hàng sen rong trên phố. Sen được bán nhiều ở đầu đường Yên Phụ.


Sen hồ Tây phải đến đầu tháng 7 mới có nhiều. Sen từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây (cũ) sớm vào Hà Nội.


Sen và người bán như lạ lẫm với chốn thành thị...


...nhưng vẫn nổi bật giữa dòng người trên phố.


Bữa cơm trưa của người bán sen. Đầu mùa sen, đi từ sáng sớm đến tối mịt, người bán sen kiếm được khoảng 100 nghìn.




"Chủ sen" luôn phải dùng đến nước để giữ sen trước cái nắng như thiêu như đốt.


Nhiều người đã dừng lại khi thấy sen.


Các anh hay mua sen hạt. Còn các chị để ý đến hoa sen nhiều hơn.


Sen đẹp thật giản dị, như bao đời nay sen vẫn thế.


Và sen rạng ngời trên phố.

Quý Đoàn (Dân Trí)

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Đón đọc Giác Ngộ số 641 ra ngày 12-5
Nguyệt san Giác Ngộ
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 2
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
Powered by Sacomtec